Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:27 16/04/2013
Số lượt xem: 3383
NẮNG VỠ
Em về nắng vỡ chông chênh
Chiều phai trên bến bồng bềnh không em
Tôi lần bến cũ để thêm
một lần nhớ dấu môi em đã từng
Tiếc cho tôi thuở ngập ngừng
Đánh rơi say đắm chợt bừng khi nao
Em về có phải xanh xao
tô xơ xác mấy ngọt ngào tay tôi?
Phochaunangvo,15-4-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:27 16/04/2013
Số lượt xem: 3383
Số lượt thích:
0 người
- HƯ VÔ ĐÊM (07/04/13)
- KHÔNG ĐAU NỮA (31/03/13)
- MÙA CŨ (16/03/13)
- Thơ vui về - Rượu - Xuân Quý Tỵ (08/03/13)
- TÔI HÁT CHO NGƯỜI (17/02/13)
"Đánh rơi say đắm..." mất rồi
"Em về nắng vỡ..." bao người nhớ trông
"Chiều phai..ghé bến bên sông
" Một lần..." gặp để trong lòng...nhớ nhau !
em về gió đổ xa xôi
anh không níu giữ lẻ đôi
em về
" Em về nắng vỡ ..." người trông nhớ hoài
" Chiều phai..." biết ghẻ thăm ai?
"Em về gió đổ xa xôi"
"Anh không níu ..." nổi vì trôi xa bờ
"Em về..." dậy sóng nàng thơ
Còn anh nhung nhớ , ngẩn ngơ...chân trời
Sóng to, biển động..trùng khơi !
Em về anh ở lại đây
Mỗi khi thức dậy ngất ngây hương tình!
Đêm tàn để đến bình minh
Xa xôi chi, tính chuyện mình đi anh!
" Chuyện mình.." đợi mãi sao đành
" Đêm tàn.." vì bởi mình dành cho nhau
Bên em...thời gian qua mau !!!
Ước gì mình mãi bên nhau ... suốt đời !~
"Ươc gì ..." gặp Mây mùa Thu
Được nghe tiếng Gio nhẹ ru trong lòng
"Xa xôi...."để nhớ...và mong
"Bình minh.." đến để cho lòng...bâng khuâng !!!
Đêm tàn đón lấy bình minh,
Xa xôi vẫn tính chuyện mình ma e.