Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:48 01/05/2013
Số lượt xem: 302
PHI TRƯỜNG Ở LẠI
Cách một đường bay
Trái tim không ở lại
Nắng phai phai đến vô chừng
Tôi không tiễn, anh vẫn về bên ấy
Mây ngàn thành khoảng bâng khuâng
Vô tư là dấu chân đưa người về xa đó
Thềm hạ đỏ niềm ngu nhớ (phải riêng tôi)?
Chưa một lần tay chưa một lần môi
Sao bồi hồi đã thành hoài vọng
Anh chẳng nói gì dấu mắt... có cho không?
phochauphitruongolai21-4-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:48 01/05/2013
Số lượt xem: 302
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐÁNH MẤT BÀI THƠ (01/05/13)
- LẦM (21/04/13)
- NẮNG VỠ (16/04/13)
- HƯ VÔ ĐÊM (07/04/13)
- KHÔNG ĐAU NỮA (31/03/13)
Các ý kiến mới nhất