Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:50 23/07/2012
Số lượt xem: 709
DALAT BUỒN
Dalat buồn vì chẳng có anh
Lối thông xanh gió ngang lưng đèo thổi
Nắng rớt nhẹ vào trong nông nổi
Mấy mùa rồi ta chẳng gặp nhau?
Lá có còn ru những niềm đau
Mây lang thang xa khuất dạt dào
Đồi thông đó thuở nào hai ngôi mộ
Hồn tương tư vương bóng mặt hồ
Không yêu nữa ta về bên phố chợ
Sao gót buồn cứ mãi bước vào mơ
Đếm ngây ngô mà nghe môi thầm tiếc
Thôi để ta người ôm nỗi nhớ tìm quên!
Phochau,21-7-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:50 23/07/2012
Số lượt xem: 709
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ, CHỊ ĐI RỒI (20/07/12)
- DALAT VÀ EM (15/07/12)
- TÌM LẠI SẮC HOA (28/06/12)
- VẾT CẮT THỜI GIAN (19/06/12)
- BIỂN BAO GIỜ KHÔNG LÀ BIỂN (12/06/12)
" .Gót buồn cứ mãi bước vào mỏ.."
Thông reo, sương đong...bến hẹn hò
"..người ôm nuỗi nhó tìm quên..." mãi
"Đếm ngây ngô...' em dệt, thêu...thơ !