Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:00 18/09/2010
Số lượt xem: 551
CAFÉ SƯƠNG
Quán về khuya sương vỡ òa trên lá
Ta không ta thinh lặng khuấy bọt sầu
Café lạnh sao mắt chờ hóc lửa
Giọt say gì nâu đến tàn ly?
Lá đẫm sương một chiếc khóe mi
Đêm tàn nhẫn quắt tim tìm nhớ
Gửi vô vọng theo làn khói đá
Bỏ thêm đường mà đắng tận khóe môi!
PhốChâuCafésương,16-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:00 18/09/2010
Số lượt xem: 551
Số lượt thích:
0 người
- TRÔI ĐI... NỖI NHỚ ! (18/09/10)
- TRÊU MƠ (17/09/10)
- TRÔI ĐI… NỖI NHỚ! (15/09/10)
- SƯƠNG CÔ ĐƠN (14/09/10)
- Trông ngóng.... (14/09/10)
Gửi vô vọng theo làn khói đá
Bỏ thêm đường mà đắng tận khóe môi!
Tặng Vân Thy
"Chợ đã tan rồi. Em tìm ai
Chập choạng mờ. Ngày tàn phai.
Gió thông thốc lùa vào dĩ vãng
Kỉ niệm nào đâu nhớ nhung hoài
Chợ đời bày tình yêu ra bán
Tôi bán tình tôi, người bán tình người
Tình yêu vay mượn thiên thu trả
Để tôi còn: yêu cuộc đời TÔI"
CHÚC VÂN THY NHỮNG NGÀY VUI, NHỮNG GIỜ VUI VÀ CUỘC ĐỜI VUI.
Chợ tan rồi em tìm đóa hồng phai
Đày nỗi nhớ tan theo miền cô lạt
Để hồn hoa vào trong lạnh nhạt
Cho hoang liêu tím buổi đầu chiều!
Những chuyện viển vông ngoài tầm tay với....
Tháng năm trôi đi mùa không còn đợi
Cứ lặng lẽ đi qua nửa cuối cuộc đời.......
Quán về khuya sương vỡ òa trên lá
Ta không ta thinh lặng khuấy bọt sầu
Café lạnh sao mắt chờ hóc lửa
Giọt say gì nâu đến tàn ly?
Lá đẫm sương một chiếc khóe mi
Đêm tàn nhẫn quắt tim tìm nhớ
Để nụ cười xuống đáy ngây ngô
Gửi vô vọng theo làn khói đá
Bỏ thêm đường mà đắng tận khóe môi!
Ai bảo em thích cafe sương!
Vừa lạnh, vừa đắng đến tận xương.
Có dịp mời em thăm phố núi
Đặc sản quê anh thắm đượm hương.
Ai nói em thích café sương
Đêm sầu cạn đáy thiếu lời thương
Đặc sản quê anh, đành... phố núi
Đượm hương nhưng mắc hóc... cục đường!