Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:08 16/12/2010
Số lượt xem: 428
YÊU CHO NGHÌN TRÙNG
Ngồi bên hiên vắng
Đón nắng hoa vàng
Để mơ khung cửa
Nhớ ùa song thưa…
Buồn tay xõa tóc
Bóng mây giật mình
Hương xưa xa lắc
Mắt chiều lặng thinh…
Mình biết đời nhau
cỏ hương đã úa
lần tay ghì chặt
chỉ là hư không!
Môi có còn hồng
sao tim rát bỏng
cơn nồng khao khát
tay tìm tơ giăng?
Mong đong hết nắng
Mong cỏ lại xanh
Gom mơ cháy đỏ
Đổi…
bờ vai anh!
Tàn tro chẳng đành
Quạnh theo dâu bể
Thì
thôi
xin
để
Yêu cho nghìn trùng…
PhốChâuYêuchonghìntrùng,16-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:08 16/12/2010
Số lượt xem: 428
Số lượt thích:
0 người
- NHẶT CHIỀU (15/12/10)
- TUỔI HỒNG! (14/12/10)
- TIGON KHÔNG HẸN (14/12/10)
- HỒN HOA (13/12/10)
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)
'Yêu cho nghìn trung"
Đó là cảnh chung
Bao thương, bao nhớ
Mình chia sẻ cùng
" Môi.." luôn luôn.." hồng"
Tóc...bay trong nắng
Thả hồn...mênh mông
Dù khao khát...vắng
"cỏ hương.." trên đồng
Dù "tim rát bỏng.."
em vẫn chờ....trông
Dù "bên hiên vắng"
vẫn rạo rực...lòng !
Thì
thôi
xin
để
Yêu cho nghìn trùng…