Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:38 13/12/2010
Số lượt xem: 485
HỒN HOA
Nửa miền đau nửa miền yêu
Sớm tươi chiều héo đìu hiu hương mờ
Hoa tàn để những xác xơ
Vào trong kiếp úa còn mơ nắng về
Cõi trần ai... thói đam mê...
Vương chi nắng để ê chề hồn hoa?
PhốChâuHồnhoa, 03-11…13-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:38 13/12/2010
Số lượt xem: 485
Số lượt thích:
0 người
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)
- TÌNH NHÂN (11/12/10)
- ĐỢI! (10/12/10)
- Nhà không có bố. (10/12/10)
- MẮT ÚA (10/12/10)
Cánh tàn vương nhụy trên cây
Ngày mai đọng quả, vương đầy hồn hoa!
Cõi trần ai... thói đam mê...
Vương chi nắng để ê chề hồn hoa?