Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:07 10/12/2010
Số lượt xem: 261
MẮT ÚA
Nắng đã về với cỏ
Đêm lại về trong em
Sương khóc rũ bên thềm
Tim rơi vào muôn vắng…
Đợi anh đến bao giờ?
Đêm không còn trên tóc
Mắt úa màu vô vọng
Nhớ òa trắng chiều đông!
PhốChâuMắtúa,26-10…10-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:07 10/12/2010
Số lượt xem: 261
Số lượt thích:
0 người
- NGẬP NGỪNG! (09/12/10)
- HÔN LÊN NỖI NHỚ (09/12/10)
- TRÊU MÙA (08/12/10)
- THẾ THÔI (07/12/10)
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (06/12/10)
Mắt úa, mầm non lại mọc thôi!
Sương tan, mắt úa lại đâm chồi,
Sao em vẫn mãi, màu vô vọng,
Chờ ai, đợi ai trong chiều đông?