Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nghiem Duc Huu @ 16:17 09/12/2010
Số lượt xem: 268
NGẬP NGỪNG!
Con sâu ngúc ngoắc
Anh chưa dám bắt
Mở tay nắm chặt
Vội sợ sâu co.
Sâu cứ lửng lơ
Còn anh ngờ vực
Đôi khi buồn bực
Định bắt cho xong
Nhưng lại đứng trông
Cho sâu gần lại
Sâu ơi mãi mãi
Đừng bò đi nghe.
(Vinh - tháng 9 năm 1989)
Nghiem Duc Huu @ 16:17 09/12/2010
Số lượt xem: 268
Số lượt thích:
0 người
- HÔN LÊN NỖI NHỚ (09/12/10)
- TRÊU MÙA (08/12/10)
- THẾ THÔI (07/12/10)
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (06/12/10)
- LÊNH ĐÊNH (06/12/10)
Sâu ơi mãi mãi
Đừng bò đi nghe.