Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:21 07/12/2010
Số lượt xem: 549
THẾ THÔI
Cũng cần phải thế thôi!
Khi nắng nhòa cuối lối
Người lặng thinh không nói
Một mùa hoa đành trôi…
Tay đếm mấy xa xôi
Môi đợi chờ đã nhạt
Gió chiều hoang bàng bạc
Cỏ gầy vương dấu xưa…
Lần tay ước đón đưa
Tim thắt về cõi vắng
Mắt treo ngàn khao khát
Hương yêu nhòa hư không?
PhốChâuThếthôi,10-9…07-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:21 07/12/2010
Số lượt xem: 549
Số lượt thích:
0 người
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (06/12/10)
- LÊNH ĐÊNH (06/12/10)
- Nhà không có bố (04/12/10)
- NGHE MÙA THU ĐI (03/12/10)
- Vô đề (03/12/10)
"Thế thối...." nhớ một cõi lòng
"Nắng nhòa...cuối lối..." vẫn không thấy buồn
"Lặng thinh không nói..." thì hơn
"Mùa hoa đành ..."để dỗi hờn...chút thôi
"Mấy xa xôi..." ấm tình người
"Môi chờ...đã nhạt..." vẫn ngời...nhớ mong
"Gió chiều hoang..." dịu khát lòng
"Lần tay ước đón..." để không phải chờ
"Về cõi vắng..." lặng hồn thơ
"Ngàn khao khát..." nhớ... nào ngờ....có ai
"Hương yêu..." đậm thẫm đêm dài...
Chào TS
2 khách và 2 thành viên
Lâu rồi mới lại vô Nam
Nắng Đông sưởi cả thế gian....hồn người
Hình như...ấm mỗi mình...thôi
Mong Đông tàn...sớm để rồi sang xuân !!!