Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Trần Quốc Thường @ 15:43 04/12/2010
Số lượt xem: 309
Nhà không có bố
Nhà không có bố. (Nguyễn Thị Mai)

Nhà không có bố buồn sao,
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn.
Bơm xe chẳng hiểu cái dun,
Rát tay bật lửu, đá cùn xăng khô.
Không có bố, không thì giờ,
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ chẳng mong.
Ngày đông gió bấc mưa dầm,
Một mình chịu đựng âm thầm mẹ con.
Chẳng nghe tiếng điếu rít giòn,
Bia không mua uống em còn bán chai.
Nước đun sôi để nguội hoài,
Nhà không có bố lấy ai pha trà.
Cho dù bãi mật phù sa,
Mà không bên lỡ đâu là dòng sông.
Trần Quốc Thường @ 15:43 04/12/2010
Số lượt xem: 309
Số lượt thích:
0 người
- NGHE MÙA THU ĐI (03/12/10)
- Vô đề (03/12/10)
- ÁO CHOÀNG ĐỂ QUÊN (02/12/10)
- Khoảng trống (01/12/10)
- CHIỀU PHAI (01/12/10)
Anh yêu đôi mắt của em.
Mắt em cháy bỏng khát thèm yêu thương.
(Andre Ady)
Anh à, xem lại từ "bật lửu" và từ "bên lỡ" nhé!
Cảm ơn anh đã đến thăm. Cảm ơn rất nhiều...