Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 13/02/2010
Số lượt xem: 341
XUÂN CHƯA NỒNG
XUÂN CHƯA NỒNG
Đêm nay hai chín rồi phải không?
Gió đâu bỗng thổi đến rát lòng
Người bên gọi nhau đi chợ Tết
Ta ngồi ở nhà… nhớ mênh mông…
Chợ Tết giờ này chắc người đông!
Thôi thì chưng đỡ… mấy kiểu bông
Vô duyên cắm mãi không vừa ý
Xuân đến
tình sao
vẫn
chưa
nồng?
PhốChâuXuânchưanồng,12-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:39 13/02/2010
Số lượt xem: 341
Số lượt thích:
0 người
- Tây Hồ ..CHỜ XUÂN... (13/02/10)
- TRĂNG ĐÓN XUÂN (13/02/10)
- XUÂN THỞ (11/02/10)
- NĂM CỌP (10/02/10)
- SẮM CÚC (09/02/10)
Xin chào các vị, thật vui ngày 30:
2 khách và 4 thành viên
Xin chào:
1 khách và 2 thành viên