Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 10:17 13/02/2010
Số lượt xem: 277
Tây Hồ ..CHỜ XUÂN...
Hà Nội, có hồ Hoàn Kiếm với bao huyền thoại của ngàn xưa.
Tôi đứng bên Hồ Tây...cũng của Hà Nội, với những cành hoa đào Nhật Tân...thấp thoáng trong mây trắng....hình như đang lan tỏa mặt hồ...
Tặng Vân Thy...nhân Xuân Canh Dần ...đang về
Anh và em đứng bên Tây Hồ
Xem hoa đào đang chớm nở ...đón mùa xuân
Thấy thoáng mây bay...sương trắng phủ mặt gương mờ
Gọi nắng lên sưởi ấm những hồn thơ.
Ôi Hồ Tây...Em đã về đây
Một cánh đào hoa..chợt đến bất ngờ..
"Hãy nhẹ thôi...Anh đừng đẩy dáng xuân... đi.."
Xứ sở muôn hoa, khoe mầu sắc mới
Cái đẹp nguyên sơ...rạo rực mãi hồn người
Ôi Hồ Tây...Em đã ở đây...
Mùa Xuân ...hạnh phúc đã đang về
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 10:17 13/02/2010
Số lượt xem: 277
Số lượt thích:
0 người
- TRĂNG ĐÓN XUÂN (13/02/10)
- XUÂN THỞ (11/02/10)
- NĂM CỌP (10/02/10)
- SẮM CÚC (09/02/10)
- TRO TÌNH CŨ (09/02/10)
Thơ đã đọc rồi, người đến đây
Cho hồn muôn đắm với ngàn say
Đón xuân tình mới tràn phơi phới
Trên cành xuân lộc đã nhú đầy!
Lộc Xuân đã nhú thật rồi sao.
Thế thì nhất định anh sẽ vào !!
"Đào hoa..." gánh nặng ...anh mang tới
Thỏa chí tang bồng...những ước ao!!!
Hy vọng lắm, Tây Hồ lộng gió
Có đào xuân ngây ngất bên anh
Đào hỡi đợi gì mà thắm đỏ?
đôi má hây hây nắng Tây Hồ...
Xuân đang về giữa đất ..Thủ Đô
"Đào xuân ngây ngất..".."nắng Tây Hồ.."
Gửi ai xa nhớ.."Hy vọng lắm..."
"Đôi má hây hây.." ...ĐÀO HOA..
chờ...
THƠ..XUÂN !!