Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:55 13/02/2010
Số lượt xem: 885
TRĂNG ĐÓN XUÂN
Đêm xuân không ngủ gởi nhớ đầy!
Phương xa mờ đó ai có hay?
Tắm sương...
trăng mỏng hơn lá lúa
Người ơi...
sao nỡ...
để...
trăng gầy?
PhốChâuTrăngxuân,11-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:55 13/02/2010
Số lượt xem: 885
Số lượt thích:
0 người
- XUÂN THỞ (11/02/10)
- NĂM CỌP (10/02/10)
- SẮM CÚC (09/02/10)
- TRO TÌNH CŨ (09/02/10)
- CHỦ NHẬT PHỐ (08/02/10)
Chào thầy Trường
1 khách và 2 thành viên
Xin chào mọi người:
2 khách và 3 thành viên
"Xin chào mọi người..." nhớ một người
Hình như là "Nhớ..." dành cho...à..thôi !!!
Năm cũ đang qua...Năm mới tới
Chúc XUÂN này...Thy nhiều ...THƠ..vui!!!
Đêm xuân không ngủ gởi nhớ đầy!
Trăng còn e thẹn nhớ chi đây ?
Thân em còn "mỏng",
em còn nhỏ,
Trăng sẽ đầy vơi - bởi anh .... chờ !
Trăng ba mươi sao nỡ để tối đen
Có lẽ tại nàng thơ che mất Trăng?
Ba mươi khi nào có trăng đâu
Mành hơn lá lúa đêm hai tám
Nàng thơ chỉ tiếc mảnh trăng gầy
Chả biết chờ chi mà buồn mãi?
Cảm ơn em Trường nhé!
" Trăng còn e thẹn nhớ chi đây ?"
hay lắm!
XUÂN VỀ CHÚC PHÁT TÀI PHÁT LỘC , SỨC KHỎE DỒI DÀO , VUI VẺ , XINH TƯƠI ...!
Trăng còn e thẹn nhớ chi đây
Thì thầm trăng hỏi gió cùng mây
Tình quân rày đâu tìm chẳng thấy?
Thân mảnh héo hon cả xuân này!