Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:19 11/02/2010
Số lượt xem: 374
XUÂN THỞ
Xuân lên phố núi cùng em nhé!
Mình bên nhau say ngắm... lắng nghe...
Tơ xuân theo gió đưa nhè nhẹ
Bướm nói lời yêu với hoa nè.
Nắng tươi nắm gió nắng nhắn nhe
gió nhớ đùa hoa vờn khe khẽ
Anh có nghe chăng hồn xuân thở
đợi chờ gì anh chẳng chở che?
PhốChâuXuânthở,11-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:19 11/02/2010
Số lượt xem: 374
Số lượt thích:
0 người
- NĂM CỌP (10/02/10)
- SẮM CÚC (09/02/10)
- TRO TÌNH CŨ (09/02/10)
- CHỦ NHẬT PHỐ (08/02/10)
- Đọc bài thơ Nhắn... (06/02/10)
Chào thầy Dương:
4 khách và 2 thành viên
Nhân dịp năm mới chúc chị Vân thi luôn vui vẻ và thành công trong lĩnh vực!