Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:34 08/02/2010
Số lượt xem: 655
CHỦ NHẬT PHỐ
Ừ nay chủ nhật em đi phố
Hoa nắng rơi rơi... lối mơ hồ...
Buông ánh vàng nắng pha màu áo
Màu nắng hay màu nhớ vu vơ?
Phố đông, người cười... tiếng trẻ nô...
Em cúi tìm dấu chân dưới cỏ
Chỉ nhịp tim mình nghe mình thở
Chẳng biết chờ gì... đến ngẩn ngơ?
Mang thẫn thờ em ghé quán mơ
Cafe rỏ nhạc nâu hơi khói
Ai đó vòng tay đẫm lời nồng
Thì thầm thêu dệt mấy đuờng tơ...
PhốChâuChủnhật,07-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:34 08/02/2010
Số lượt xem: 655
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Nhắn... (06/02/10)
- HỒNG NHUNG (06/02/10)
- NGẮM MAI (05/02/10)
- NHẮN (05/02/10)
- GỌI ! (05/02/10)
Chào mọi nguoi:
1 khách và 3 thành viên
Mang thẩn thờ em ghé quán mơ
Trời ơi, tiếng nhạc nổi hồn thơ
Tâm hồn trỗi nhạc theo hơi thở
Ai đó vòng tay hóa thẫn thờ.
Hihi hoho háhá
Chào buổi chiều đầu tuần:
2 khách và 2 thành viên
chao ban fuong xa.
TVM chuc mung nam moi!