Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:59 05/02/2010
Số lượt xem: 1820
NGẮM MAI
NGẮM MAI
Tập tành trồng thử mấy chậu mai
Năm đầu hoa cũng nở như ai
Năm nay chẳng một bông nào hết
Đành thôi Tết ngắm đỡ nhà người.
Ngắm chực
một mình cười...
một mình...
cay...
Thắm lắm chiều rồi cũng vội phai...
Cánh rớt xác xơ đau cánh bướm
Ngày mai bao nhiêu nụ đón tài?
PhốChâuNgắmmai,04-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:59 05/02/2010
Số lượt xem: 1820
Số lượt thích:
0 người
- NHẮN (05/02/10)
- GỌI ! (05/02/10)
- Đọc bài thơ Lời tình... (04/02/10)
- NGUYỆT KHÁT (03/02/10)
- LỜI TÌNH (03/02/10)
Chào thầy Trường:
0 khách và 2 thành viên
Chà, hết sức lâu mới thấy thầy đến ạ
1 khách và 2 thành viên
Chào mọi người:
3 khách và 3 thành viên
Xin chào:
2 khách và 3 thành viên
Khổ cuộc đời thích vàng, xanh đo đỏ
Còn quỳnh tôi chỉ có trắng tinh khôi.
Làm sao tranh được chỗ “ngồi”,
Nên đành cất tiếng gọi “mời” trong đêm!
________
Cảm ơn Vân Thy đã ghé thăm! Chúc Vân Thy và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng!
Vàng, xanh, đỏ... mỗi hoa duyên riêng nhỏ
Ai nỡ nào chà đạp... phận hoa đêm?
Tiếng gọi mời hay tiếng... than đêm
Phận quỳnh xót nên đành... lên tiếng!
quỳnh nở đêm nhưng nào đâu hèn kém
Bướm ong nào len lén đến làm quen?
làm sao nhỉ khi muôn hoa đua sắc?
ong bướm tài sao lại sao lại đến...ngắm đêm?
lấy được không những giot sương quý giá?
lũ ong hèn hay bướm bất tài kia?
Cảm ơn thầy Phương
Xin hân hạnh chào đón các vị khách quý:
5 khách và 4 thành viên
Hân hạnh chào đón:
5 khách và 5 thành viên
Xin chào:
5 khách và 4 thành viên