Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 03/03/2010
Số lượt xem: 175
VỌNG
VỌNG
Đêm buồn ngồi vọng kẻ ở xa
Giờ này nơi đó có nhớ ta?
Ngân hà vắt ngang trời bạc trắng
Sông mơ hứng lặng ánh trăng ngà.
Tiếng dế sương buồn năm canh vắng
Âm lòng ngân đắng mấy câu ca…
Tàn khuya khắc khoải cùng sao thức
Canh dài… nhớ… ngủ mộng vàng hoa…
PhốChâuVọng,26-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 03/03/2010
Số lượt xem: 175
Số lượt thích:
0 người
- VIỄN ẢNH (03/03/10)
- ĐỢI MÙA HOA CẢI (03/03/10)
- ÁNH MẮT NHÌN CỦA GỖ (03/03/10)
- CÂU (02/03/10)
- TÓC MÂY (02/03/10)
Xin chào mọi người, vui vẻ nhé! T đi lãnh lương đây! Hi
1 khách và 3 thành viên