Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:22 02/03/2010
Số lượt xem: 316
CÂU
Buông câu mong cá ham mồi
Chờ lần nước động, ai ngồi mê say
Ghị cần…
đau cá…
sướng tay…
Đọa đày phận dưới, miệt mài thân trên
Theo mồi cá nhớ hay quên
say mồi có thảm…
hay đền… bữa no?
Nhấp mồi phận cá có lo?
Thả mồi ai có tiếc cho miếng mồi?
Có chăng khi sự đã rồi
chắc là chỉ có cục mồi… mới đau!
Dưới nên đớp, trên nên xâu?
Xa xa nước động… vui… sầu… đâu đâu…
…
Ví dầu ớ ớ ầu âu
Ví dầu ớ ớ ầu âu ầu ầu
…
Ví dầu cá lỡ… cắn câu
Xin anh đừng thả…
em hầu…
…
bữa...
say!
PhốChâuCâu,26-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:22 02/03/2010
Số lượt xem: 316
Số lượt thích:
0 người
- TÓC MÂY (02/03/10)
- RƯỢU CẦN K’HO (01/03/10)
- NGƯỜI MẸ VÙNG CAO (01/03/10)
- MẦM (01/03/10)
- VỌNG NGUYỆT (01/03/10)
Chào mọi người:
2 khách và 3 thành viên
Tóc mây bay... đến miền say
Trọn đời mê mải... đọa đày... men yêu!
"Men say..." cho rượu tình đầy
Nhấp môi...thôi cũng ngất ngây "trọn đời.."
"Miền say..." lãng đãng chơi ...vơi.
"Đọa đầy..." đâu có... em ơi...đến liền...