Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
TÓC MÂY
Tóc mây một mớ...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:20 02/03/2010
Số lượt xem: 1192
đợi chờ
Nghĩa tình... một mớ... trở bờ...
tóc sâu
Mớ thì... tàn nhẫn... bạc đầu...
Mớ thì
đen đắng...
gieo sầu...
trần ai!
PhốChâu,Tócmây26-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:20 02/03/2010
Số lượt xem: 1192
Số lượt thích:
0 người
- RƯỢU CẦN K’HO (01/03/10)
- NGƯỜI MẸ VÙNG CAO (01/03/10)
- MẦM (01/03/10)
- VỌNG NGUYỆT (01/03/10)
- Đọc bài thơ Giá mà anh... (27/02/10)
Chào thầy Dương:
0 khách và 2 thành viên
Chào TT
2 khách và 1 thành viên
Xin chào:
2 thành viên
tàn nhẫn ...
Mớ đen
gieo sầu ...
Gieo sầu mới bạc ai ơi .
Chớ còn bạc trắng
gieo sầu cho ai ...?
Mớ đen là mớ... còn xuân
Bạc rồi chỉ có... muối gừng... mà thôi!
Trắng thì dẫu có còn đôi
Ham hiếc gì nữa mà soi mớ sầu!
Chanh chua chuối chát muối gừng mới cay
Hết đen lại trắng ai ơi .
Không đen mà trắng ở đời mấy ai ?
Muối tiêu hai nửa... đắng cay... tình trần...
Sao còn vướng chút phân vân
Lẫn trong mớ bạc... buồn gần... nhớ... xa...