Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 01/03/2010
Số lượt xem: 221
MẦM
MẦM
Người quay đi rồi sao còn âm
vang trong tiềm thức ngọt hương trầm
Ngày qua đâu bóng ai trở lại?
Tháng sầu mong mỏi vọng ngàn năm!
Đá núi hao mòn ăn sương khói
Sông chảy cạn dòng nuốt lệ câm
Phải đâu Tô Thị chờ hóa đá
Chỉ là mầm đợi...
mắt...
quầng thâm…
PhốChâuMầm,25-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 01/03/2010
Số lượt xem: 221
Số lượt thích:
0 người
- VỌNG NGUYỆT (01/03/10)
- Đọc bài thơ Giá mà anh... (27/02/10)
- Cô đơn (27/02/10)
- NGHIÊNG @ (27/02/10)
- Đọc bài thơ Nghiêng... (27/02/10)
Phải đâu Tô Thị chờ hóa đá
Chỉ là mầm đợi...
mắt...
quầng thâm…