Tôi làm để tôi tồn tại
RƯỢU CẦN K’HO

Mến tặng anh K’Brit
xã Đạ Plơa. Đạ Huwaii. Lâm Đồng
Dốc đá Tà pứa cheo leo
đi bộ, anh gùi rượu cần lên tặng
thầy giáo chúng tôi, từ miền xuôi thầm lặng
trồng chữ cho người K’ho.
Mái trường nghiêng nghiêng hòa lẫn vòm sao
Suốt đêm quây quần đống lửa
Rễ cây rừng, men say kỳ lạ
lâng lâng...nhè nhẹ…ngất ngây
Chim rừng gọi nhau tha thiết đâu đây….
Anh bạn K’ho thoạt nhiên đứng dậy!
Hai tay bấu víu bầu trời
hú dài, ngả nghiêng chơi vơi…
ngàn xưa âm vang chờ đợi
tiếng hú đi săn của dân tộc K’ho!
…sơn nữ hình như lắc người ẩn hiện,
…lung linh vũ điệu trong vò…
rượu ngon, cần cong vít mãi
Say rồi, tình nghĩa K’ho!
TRẦM TƯ
(27.02.2010)
Đêm nay trăng sáng quá!
Nhấp chén trà nhớ quá đêm trăng sáng vùng cao!
Tình nghĩa đồng bào dân tộc K’ho ngày nào lại hiện về.
TT vội cầm bút cảm hứng nhanh vài dòng gửi tặng các bạn …
Nguyễn Trừ Tâm @ 17:08 01/03/2010
Số lượt xem: 153
- NGƯỜI MẸ VÙNG CAO (01/03/10)
- MẦM (01/03/10)
- VỌNG NGUYỆT (01/03/10)
- Đọc bài thơ Giá mà anh... (27/02/10)
- Cô đơn (27/02/10)
Các ý kiến mới nhất