Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 03/03/2010
Số lượt xem: 1369
ĐỢI MÙA HOA CẢI
Em tròn vào tháng ba
Hoa cải vàng thiết tha
Gió sông vàng cánh đợi
đợi mùa em sinh ra...
Đêm tháng ba tháng ba
Sương ngọt ngào trên lá
Nụ vàng hoa cải nở
Đón chờ một mầm mơ...
Tháng ba vàng hoa cải
Bến sông đầy... chơi vơi...
Có em từ độ ấy
vàng hoa thêm ngọt mời...
Cuộc đời bao trắc trở
Từ bao giờ có anh?
Hoa thêm vàng màu nhớ
Bến sông chờ
mắc nợ...
Vời vợi cả bãi bồi...
Tháng ba hoa bổi hổi...
Hay...
em...
đã bồi hồi...
ngồi đợi...
nợ...
người dưng!
Cuối mùa xuân... tháng ba...
Nắng rải nồng hoa cải
Người yêu, em chờ mãi...
Hoa vàng... sao... bướm bay?
Gió lay bờ hoa cải
rưng rưng cả bãi bồi
Hoa cải vàng hơn nắng
Chiều xuân buồn... nhớ ai...
PhốChâuĐợimùahoacải,26-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 03/03/2010
Số lượt xem: 1369
Số lượt thích:
0 người
- ÁNH MẮT NHÌN CỦA GỖ (03/03/10)
- CÂU (02/03/10)
- TÓC MÂY (02/03/10)
- RƯỢU CẦN K’HO (01/03/10)
- NGƯỜI MẸ VÙNG CAO (01/03/10)
Hoa cải vàng thiết tha
Gió sông vàng cánh đợi
đợi mùa em sinh ra...
....Gió lay bờ hoa cải
rưng rưng cả bãi bồi
ý thơ " đắc". SN tìm hình ảnh hoa cải thay cho hoa mai nha ( cho ấn tượng hơn)
Gió lay bờ hoa cải
rưng rưng cả bãi bồi
Hoa cải vàng hơn nắng
Chiều xuân buồn... nhớ ai...
Hoa Mai buồn hoa Cải!
Vì sao cũng sắc vàng?
Cũng lung linh ánh tỏ!
Nhưng vàng Mai ai nhớ?
Ai thiết tha đợi chờ?
Những nụ vàng Mai nở,
Ươm được một mầm mơ?
Cũng vàng... Mai buồn nhớ
Liệu ai có ngọt mời?
Bên kia sông vẫn đợi!
Hoa Cải hay vàng Mai?
Mai có buồn hoa cải
Cũng đành phải vậy thôi
Nhân duyên do trời định
Dẫu mời... có... tròn đôi?
Tháng ba về....
ai đó sinh ra...
Cái rét tháng ba
nàng Bân đan áo...
Trời tháng ba
rực màu hoa gạo
cháy bỏng nỗi khát khao...
Khát khao, hạn đợi mưa rào
Bao nhiêu cái nhớ lẩn vào bên trong
Tháng ba làm khổ 'Đàn ông...'
Má "rực hoa gạo.." vẫn không.....làm gì !!!
Nhớ nào đâu chỉ bên trong
Vấn vương một cõi... mênh mông một bờ
Một bên đợi một bên chờ
Vút cong cánh nhớ... giả vờ... hờn ghen...