Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:03 21/05/2010
Số lượt xem: 1220
VẾT HẰN TRÊN CÁT
Dẫu sóng vỗ xóa dấu tỳ trên cát
Bãi nghìn đời có xóa được vết đau?
Dấu chân anh nào phải nhát dao
Sao cát phải đau đến vỡ tan ngàn vạn hạt
Và sóng nữa phải chữa đời bãi khát
Dấu nghìn trùng hằn mãi bãi bờ em…
PhốChâuVếthằntrêncát,21-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:03 21/05/2010
Số lượt xem: 1220
Số lượt thích:
0 người
- SAO CHẲNG LÀ EM (21/05/10)
- Đọc bài thơ Em về biên giới (21/05/10)
- EM VỀ BIÊN GIỚI (20/05/10)
- GIÓ GIĂNG (19/05/10)
- ĐIỆP CUỐI MÙA (19/05/10)
Các vị khách quý của tui nè, hân hạnh:
1 khách và 4 thành viênSóng vẫn hát muôn đời bên bờ cát
Để lòng ai khao khát ... mãi không thôi
hi hi hi... i i
ha ha ha... a a
he he he... e e
Chào mọi người:
2 khách và 3 thành viên
Xin chào
2 khách và 3 thành viên