Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:34 20/05/2010
Số lượt xem: 814
EM VỀ BIÊN GIỚI
Em về biên giới chiều nay
Ngẩn ngơ bởi đám cỏ may ven đường
giấu tình xưa… giấu yêu thương
Chắc ai còn chút vấn vương nơi này!
Mảnh mai em… lá cỏ gầy…
Bóng xinh giòn nét hây hây má đào
Để lòng xa đó nao nao
Bước quân hành những dạt dào vùng biên
Chiều ráng đỏ nhuộm tóc tiên
Hoa cỏ may cũng… ửng đỏ… miền… yêu thương…
Ba thu xong chốn quân trường
Anh về cỏ nhớ ngậm sương cuối chiều
Thoảng đâu trong gió tiếng tiêu…
Gót sen em dáng mỹ miều ngóng chi?
Cỏ gầy từ lúc anh đi
Về rồi anh có nợ gì… biên cương?
Ai chờ… trách… bóng tà dương…
Cỏ may mỏng… níu bụi đường… theo em!
...
(Biết rồi… anh… bến… bình yên…
Van anh… anh dắt chị về…thăm em…)
PhốChâuEmvềbiêngiới,19-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:34 20/05/2010
Số lượt xem: 814
Số lượt thích:
0 người
- GIÓ GIĂNG (19/05/10)
- ĐIỆP CUỐI MÙA (19/05/10)
- Đọc bài.."Tận cùng thơ" (18/05/10)
- Ngập ngừng! (17/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)
Chào cô:
1 khách và 2 thành viênAnh đi ghé bến bình yên
Anh về thời có chị về thăm em.
Lạy trời cho chút cơ duyên
Về nơi biên giới tìm miền yêu thương.
"Anh dắt chị về...thăm em..."
Lòng anh...chỉ mong có thêm
Em đừng buồn nhé....tình duyên mãi còn !!!
Anh sao dắt chị thăm em
Thăm em rồi có mỏi mòn vì ...em ?
Van anh… dắt chị về liền… thăm em…)
Sao lại vào đây ! lâu lâu rồi mà ! Sao vậy VT ! Không ổn à ! Mình đọc hết 8 trang ấy rồi ! Không sao đâu VT ạ ! Bình tĩnh nghe !
Ngày qua mình bận thật tiếc !
Vậy là THu yên tâm rồi ! Cơm nước đã nghe !
Chi tặng bộ đội thôi mà !
Bạn thơ...bỏ đó...thật là bất công
Thu yên tâm rồi phải không
Còn ai.. lo lắng....vì lòng chưa yên
Bộ đội cũng là bạn thơ
Đừng phân bì thế làm mờ mắt đi
Đã là thơ chả so gì
Thơ cho tất cả không bì một ai
Ai thích thì đến đọc ngay!
hi