Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:47 19/05/2010
Số lượt xem: 462
GIÓ GIĂNG
Và rồi gió đã đến mang đầy toan tính
Em hợm mình vẫn thói kiêu căng
Ngỡ rằng anh vẫn vậy, nồng nàn
Chỉ em thôi, không hề ai khác
Đêm toác mắt mới biết mình vỡ lẽ
Xẻ mất rồi… đau nửa vầng trăng
Ai bảo đi vào mùa gió giăng
Cấm được chăng gió kia ngưng thổi?
Dẫu dịu dàng hay thành cơn bão thổi
Đã ngừng rồi có là gió nữa không?
Gió của mênh mông…
giờ…
thổi nát gió lòng…
PhốChâuGiógiăng,15…19-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:47 19/05/2010
Số lượt xem: 462
Số lượt thích:
0 người
- ĐIỆP CUỐI MÙA (19/05/10)
- Đọc bài.."Tận cùng thơ" (18/05/10)
- Ngập ngừng! (17/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)
- CÚC ĐÔNG (17/05/10)
Chào TS
2 khách và 1 thành viên
Chào sếp:
1 khách và 2 thành viên
Xin chào mọi người:
0 khách và 3 thành viên
0 khách và 4 thành viên
Hi,
3 khách và 5 thành viên
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên