Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 21/05/2010
Số lượt xem: 466
SAO CHẲNG LÀ EM
Đừng gọi em là em nữa!
Em của anh giờ chẳng là em
Nói gì giờ cũng chỉ đau thêm
Ánh trăng êm ai ngắm cùng người khác
Bỏ vườn em tan tác mưa ngâu
Khối tình sầu đem bỏ nơi đâu
Để khỏi chứng nhân nẻo thắm – lối phai màu?
…
Nếu lẽ thường – quên được nỗi đau
Thì đâu phải hờn ghen vô cớ
Ai đong đếm, được không – nỗi nhớ?
Ta dại khờ đo bằng tấc lòng đau!
Dẫu có còn chút gì đó về nhau
Nhưng còn không dào dạt của thuở nào?
…
PhốChâuChẳnglàem,19…20-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 21/05/2010
Số lượt xem: 466
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Em về biên giới (21/05/10)
- EM VỀ BIÊN GIỚI (20/05/10)
- GIÓ GIĂNG (19/05/10)
- ĐIỆP CUỐI MÙA (19/05/10)
- Đọc bài.."Tận cùng thơ" (18/05/10)
Chào Thu, rất lâu mới... hội ngộ, hì
3 khách và 2 thành viênỪ ! Lâu lâu thật ! Cuối năm lu bu quá mà !
Ta đang đong đếm nổi chờ
Nổi thương nổi nhớ dại khờ ... vì nhau
Đếm được không, những nỗi đau
Họ còn đó... mà... dạt dào... nơi đâu!
Nổi chờ , nổi nhớ , niềm mong
Nổi nào đong đếm tấc lòng khỏi đau ?
Làm sao quên được nổi đau
Vì lòng ta lỡ .... trao nhau mất rồi !
Sao lòng người nỡ phai phôi
Riêng mang em... vẫn... bồi hồi... mình em!
Chào mọi người:
2 khách và 4 thành viên