Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:53 20/10/2010
Số lượt xem: 200
TRÓT
Trót vương sao nỡ làm ngơ
Trót say đắm phải thẫn thờ lặng thinh
Nợ yêu lỡ nửa câu tình
Hoa chờ dại cả lối mình tìm nhau !
PhốChâuTrót,19-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:53 20/10/2010
Số lượt xem: 200
Số lượt thích:
0 người
- ĐONG (19/10/10)
- ĐÔNG VỀ PHỐ NHỎ (18/10/10)
- NÉN (14/10/10)
- MÙA QUA (13/10/10)
- BÂNG KHUÂNG THU (08/10/10)
TRÓT yêu...nên mới phải sầu
Thương, thương, nhớ nhớ ...gửi đâu nỗi buồn
TRÓT say đắm...TRÓT gửi hồn
Trộm yêu, trộm quý...TRÓT dồn tương tư
TRÓT cho nhau...TRÓT.....vương TƠ !