Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 19/10/2010
Số lượt xem: 254
ĐONG
Thương nhớ lại tràn đắng canh thâu
Tình buông ai trắng những âu sầu
Tựa đêm hứng lệ đem rửa uất
Trăng lặn sao mờ gió đổ đâu?
Tiếng vạc nghiêng buồn thảng hoang sâu
Soi gương thiếu phụ xót bạc đầu
Nửa miền tịch mịch mông mênh lạnh
Tay ủ giọt lòng đong bể dâu!
PhốChâuĐong,19-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 19/10/2010
Số lượt xem: 254
Số lượt thích:
0 người
- ĐÔNG VỀ PHỐ NHỎ (18/10/10)
- NÉN (14/10/10)
- MÙA QUA (13/10/10)
- BÂNG KHUÂNG THU (08/10/10)
- TIẾC CHÚT MUỘN MÀNG (07/10/10)
Chào Em VT : Đôi mắt biết nói và lời thương ngọt ngào !
"Đong..." làm sao hết được sầu
"Tràn đắng cay..." với đêm thâu lạnh buồn
"Tựa đêm hứng lệ..." cô đơn
Trăng sao mờ gió.....đuổi hồn về đâu!?