Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:37 14/10/2010
Số lượt xem: 533
NÉN
Bình minh rồi anh cũng chẳng cùng em
Trời cách trở phảng bàng bạc nắng
Quẳng gương soi bởi mây giằng trong tóc
Giấu giật mình… nén khóc… trước già nua!
PhốChâuNén,14-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:37 14/10/2010
Số lượt xem: 533
Số lượt thích:
0 người
- MÙA QUA (13/10/10)
- BÂNG KHUÂNG THU (08/10/10)
- TIẾC CHÚT MUỘN MÀNG (07/10/10)
- MƯA ĐÊM (06/10/10)
- DỖ GIẤC (05/10/10)
Trời cách trở phảng bàng bạc nắng
Giấu giật mình… nén khóc… trước già nua!
Ghé thăm VT ! Nhân 20-10 chúc cô vui , đep nhé !
Dấu đầy đêm những bơ vơ ,
Trời ơi em biết .... bao giờ được yêu !!!
Thăm nghe ! Vui vẻ nhá !
"Nén.. "lại nhé em một chút sầu
Để rồi vượt khỏi nỗi thương đau
"Già nua..." đang đến đừng có sợ
Chỉ sợ lòng mình....mất lửa nhau
Xin cảm ơn:
Nguyễn Đình MôngNguyễn Thị Thu Diễm
Đồng Xuân Sơn
Chu Quang Thứ
Con nước vẫn trôi dưới chân cầu
Thương này em biết gửi về đâu
Hỏi mây, mây lãng du xa lắc
Thôi đành tựa gối đếm canh thâu!
"Thôi đành..." anh cảm thấy buồn tênh
Đời lắm đắng cay...lắm thác ghềnh
"Thương này em biết.." sao không gửi
Để "nước vẫn trôi.." sóng mãi bập bềnh