Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 08/10/2010
Số lượt xem: 387
BÂNG KHUÂNG THU
Bâng khuâng níu chút mùa thu cũ
Cánh lá vàng xưa nhặt để dành
Lời yêu nằm cũ trong nhật ký
Hương nắng giờ theo thu mới lại rơi…
PhốChâuBângkhuângthu,08-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 08/10/2010
Số lượt xem: 387
Số lượt thích:
0 người
- TIẾC CHÚT MUỘN MÀNG (07/10/10)
- MƯA ĐÊM (06/10/10)
- DỖ GIẤC (05/10/10)
- Nói đi anh ! (05/10/10)
- HÀ NỘI VÀO THU.. (05/10/10)
Bâng khuâng níu chút mùa thu cũ
Cánh lá vàng xưa nhặt để dành... !
Lời Yêu nằm cũ trong nhật ký
Hương nắng giờ theo thu mới lại rơi ...
Đúng là chỉ có thơ mới làm cho Em được thanh thản! Chúc Em vui nhiều lên nhé !
Lời yêu em gói để dành
Cũ mềm , rách nát em dành làm chi ??
Thôi thì quẳng quách nó đi
Bâng khuâng níu giữ được gì hỡi em ??