Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
HÀ NỘI VÀO THU..
Hà Nội mùa này hoa sữa đã thơm hương
Hang Nga @ 15:35 05/10/2010
Số lượt xem: 266
Trời Hà Nội đã xanh màu cổ tích
Hồ Tây mờ xa sương thu giăng tĩnh mịch
Em chờ anh hoa sữa cũng chờ anh.
Cốm làng Vòng đựng trong lá sen xanh
Chuối vàng ửng trên gánh hàng rong nhỏ
Em lạc bước trong chiều thu rực rỡ
Hoa cúc vàng hoa cúc nhớ thương ai?
Hà Nội mùa này gió thổi lộng phố dài
Lá sấu rụng trải thảm vàng xào xạc
Cô bé ngây thơ đôi mắt nhìn ngơ ngác
Nhớ thu nào Hà Nội có dáng anh.

Hang Nga @ 15:35 05/10/2010
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
- GIỌT LÒNG (04/10/10)
- GỬI CNA (04/10/10)
- THU DẦN TRÔI (02/10/10)
- Đêm vô hồn.... (01/10/10)
- LỠ BIẾT (01/10/10)
"Cốm làng vòng đựng trong lá sen xanh..."
Giong nói ngọt ngào..TRÀNG AN...quê anh
"Em lạc bước trong chiều thu rực rỡ..."
Thấy THĂNG LONG...tà áo...đẹp HOÀNG THÀNH