Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:15 04/10/2010
Số lượt xem: 398
GỬI CNA
Có thấy mình vô ý đến trơ
ai đã bảo rằng thức không mơ?
Bó gối lưng mơ làn hơi ấm
"Mắt trừng gửi mộng" lối ươm tơ...
Cao mà trẻ con đến thấp cơ
Ngọc chẳng ước sáng lại để mờ
Phải vì chẳng biết yêu, em hỡi
Anh mà khờ dại đến ngu ngơ!Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:15 04/10/2010
Số lượt xem: 398
Số lượt thích:
0 người
- THU DẦN TRÔI (02/10/10)
- Đêm vô hồn.... (01/10/10)
- LỠ BIẾT (01/10/10)
- NÍU LÁ (30/09/10)
- SỐNG… VÌ ĐAU! (29/09/10)
Mỗi người có một... quan điểm riêng
Đừng vội khinh người... thế mất duyên
Cao thấp ra sao... còn xem lại
Rảnh đâu mà tức... một kẻ điên
Gửi người không rảnh cũng chẳng điên
Không tức mà quất một bài liền
Trả lời như ăn miếng trả miếng
Mắng người vô duyên, em có duyên?