Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Thị Hoa @ 15:58 05/10/2010
Số lượt xem: 263
Nói đi anh !

Nói đi anh dù chỉ một lần thôi !
Em khao khát niềm mong manh trông đợi
Dù chua chát - ngọt ngào em xin chịu
Trăm lời yêu, ngàn trái đắng cam lòng...
Nói đi anh đừng để đến ngày mai !
Tim thảng thốt, hai vai gầy run đợi
Đời dài lắm nhưng chẳng ai biết được
Giọt trăng vàng có hòa khắp nơi nơi...
Nói đi anh trời thu đang nắng đẹp !
Rắc hoa vàng say ánh mắt yêu đương
Em chờ đợi uống từng lời da diết
Ướp hương tình...hồn nồng cháy thiết tha....
( Hà Nam 4/10/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 15:58 05/10/2010
Số lượt xem: 263
Số lượt thích:
0 người
- HÀ NỘI VÀO THU.. (05/10/10)
- GIỌT LÒNG (04/10/10)
- GỬI CNA (04/10/10)
- THU DẦN TRÔI (02/10/10)
- Đêm vô hồn.... (01/10/10)
Nói một lần ... nhưng ... hãy nói Trăm lời yêu,
hi
Trăm lời yêu vẫn còn chưa đủ
Em yêu anh muốn anh nói cả đời !!!
Ngày mới vui nhé !