Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 01/06/2014
Số lượt xem: 456
THU NGỠ
Người đi chỉ còn chiều quán cũ
Bỏ em trong vàng úa tàn thu
Mùa cuối khói mây vương nước tóc
Nhạn xa thảng bóng dốc sương mù...
Ai về nào có phải vì thu
Mà cúc cánh sầu treo ủ rũ
Hay nắng nhạt đi mà em ngỡ
Hạ cuồng em lại ngỡ là thu?
PhoChauThungo,01-6-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 01/06/2014
Số lượt xem: 456
Số lượt thích:
0 người
- SAY (24/05/14)
- BUỐT (30/04/14)
- KHÚC XƯA (15/04/14)
- NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT (06/04/14)
- TA VÀ GIÓ (30/03/14)
Điên trong đơn côi điên trong mơ
Hết đêm sao lặng với sương mờ
Ngày hết vẫn cuồng trong nỗi nhớ
Ngất ngưởng cô sầu khát vu vơ...
"Đi chỉ còn chiều quán.." em thôi
"Vàng úa tàn thu...." chuyện đã rồi
"Mây vương nước tóc..." anh sẽ tới
"Bóng dốc sương mù.." nhưng vẫn vui !