Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 15/04/2014
Số lượt xem: 372
KHÚC XƯA
Chợt nhiên anh về qua xóm cũ
Lời ru sao như trách một người
Bôn ba bỏ lại trăng vồng úa
Lỡ thì gặp bến phải sang ngang,
Buồn như con nắng vàng quá buổi
đọt gió treo mình dưới tàn cây
Anh nghe ray rức lời ai gọi
Trôi cả chiều xưa, khúc giã từ...
Thôi nhé hương đầu thôi đã lỡ
Mộng vỡ đêm đành trơ với đêm.
PhoChau,Khucxua15-4-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 15/04/2014
Số lượt xem: 372
Số lượt thích:
0 người
- NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT (06/04/14)
- TA VÀ GIÓ (30/03/14)
- NGUYỀN (27/03/14)
- TAY ĐÊM (22/03/14)
- HOA ĐÃ TÀN BÊN SONG (20/03/14)
"Chợt nhiên anh về.." quan đón em
" Bôn ba.." chẳng"... bỏ trăng vàng úa"
chẳng bỏ " chiều xưa" chẳng "giã từ"
"Anh nghe.." lời ..gọi...từ khi trước
Chỉ nhớ đêm về...qua đón em !