Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:23 27/03/2014
Số lượt xem: 705
NGUYỀN
Bỏ mười năm trên tóc
Tạ từ lời ru xưa
Biệt mù đêm trên tóc
lời yêu nao dối lừa?
Mưa trêu đùa tay côi
Đêm cợt cười khao khát
Để tay tiên gối mộng
Mộng đôi bờ trăng tan...
Băng ngang mùa chỉ nửa
Vạt mưa mùa rơi nghiêng
Gió đưa mùa trở dại
Đơn côi như lời nguyền.
Bỏ mười năm trên tóc
Ta tìm về lặng yên
Cỗi cằn hôn lên tóc
Trăm năm về cuồng điên!
PhoChauNguyen,27-3-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:23 27/03/2014
Số lượt xem: 705
Số lượt thích:
0 người
- TAY ĐÊM (22/03/14)
- HOA ĐÃ TÀN BÊN SONG (20/03/14)
- ĐỪNG CHIỀU (09/03/14)
- CHIỀU VÀ EM (01/03/14)
- KHÁC GÌ GIÁ CỦA GIÓ ĐÔNG (23/02/14)
" Trăm năm về.." với thiên nhiên
"Cỗi cằn hôn.."gửi tới miền xa xăm
"Ta tìm về.." chốn.." lăng yên"
Chỉ mang NỖI NHỚ giữ NGUYÊN...cái TÌNH
Mời cô, thầy thăm BIỂN ....của mình !!
http://hoinguoidibien.vn
Bỏ mười năm trên tóc
Tạ từ lời ru xưa
Bỏ mười năm trên tóc
biệt mù chiều ai đưa
Mưa như về trêu mắt
Đêm như đùa đơn côi
Chơi vơi cười khao khát
Cỗi cằn giễu hoen môi...
Thôi mười năm trên tóc
Hững hờ ngày rời xa
Phận sương là đêm khóc
Phận tàn là chiều hoa!
"Phận tàn..."đâu chỉ "...chiều hoa"
"Phận sương.." đâu chỉ kêu.. là khóc đêm..!
"Hững hờ..." chắc sắp hợp duyên
"Cười khao khát.." vẫn còn NGUYÊN...nụ cười
'biệt mù chiều..." vẫn đợi người
"Bỏ mười năm.." vẫn nhớ nơi cần về !!!