Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:33 01/03/2014
Số lượt xem: 633
CHIỀU VÀ EM
Em biết cứ mỗi chiều về em biết
biệt vòng tay nỗi nhớ lại quay về
Hoa thu rớt thêm một mùa đi mất
Cỏ úa màu thêm một sắc xuân xa...
Em biết mỗi chiều về em biết
Những đoạn đường mình đã đi qua
Giờ đã là kỷ niệm
Trong mưa mau hay sắc nắng rưng vàng chợt để chiều nghiêng
Vâng em biết
Nên anh ơi đừng trăn trở
Sống là để đợi chờ
nỗi nhớ phai đi.
ChieuPhoChau,01-03-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:33 01/03/2014
Số lượt xem: 633
Số lượt thích:
0 người
- KHÁC GÌ GIÁ CỦA GIÓ ĐÔNG (23/02/14)
- MỘT NỬA (23/02/14)
- QUÊN (04/02/14)
- NGƯỜI ĐI (04/02/14)
- NGƯỜI CHẢNG THUỘC VỀ TÔI (22/01/14)
"Nỗi nhớ phai đi.." cái quên đến tức thì
"Sống là để đợi chờ.." sao lại quên cái nhớ ?
"Nên anh ơi đừng trăn trở..." "vâng em biết ..."chẳng thể quên
"Sắc nắng rưng vàng chợt để chiều nghiêng.."
"Gio đã là kỷ niệm..""những đoạn đường mình đã đi.."
"vòng tay nỗi nhớ..""cỏ úa mầu.." thân quen
"Em biết rằng.." cái nhớ không thể nào quên !!!!
Cũng chẳng biết nắng quên hay gió quên
Mà nắng thì nhàn nhạt còn gió theo về đầy