Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:04 23/02/2014
Số lượt xem: 170
MỘT NỬA
Anh à
mình không thể
Đừng tìm về cho thêm những lặng câm
Khuất lấp nào chôn kín dấu chân
Mà nỗi đau đã kịp vào yên lặng?
Thôi anh
tình chẳng đặng
Thì gần nhau bằng ký ức hôm nào
da diết gọi nhau những chiều nhàn nhạt nắng
Ngày xưa còn tha thiết của bâng khuâng
PhoChauMotnua,22-2-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:04 23/02/2014
Số lượt xem: 170
Số lượt thích:
0 người
 
- QUÊN (04/02/14)
- NGƯỜI ĐI (04/02/14)
- NGƯỜI CHẢNG THUỘC VỀ TÔI (22/01/14)
- ANH BỎ NGÀY XƯA (03/01/14)
- Bục giảng (30/12/13)
Các ý kiến mới nhất