Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:21 06/04/2014
Số lượt xem: 185
NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT
Ta viết về những cơn gió bất chợt
những cánh hoa rớt trong những lần gió qua
những đam mê vụt khát
xoáy vào trái tim của bản năng
những cơn mơ bất tận
với chỉ một lần một lần và một lần
tan vào nhau.
PhoChauNhungcongiobatchot,06-4-4-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:21 06/04/2014
Số lượt xem: 185
Số lượt thích:
0 người
 
- TA VÀ GIÓ (30/03/14)
- NGUYỀN (27/03/14)
- TAY ĐÊM (22/03/14)
- HOA ĐÃ TÀN BÊN SONG (20/03/14)
- ĐỪNG CHIỀU (09/03/14)
Các ý kiến mới nhất