Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Trừ Tâm @ 16:15 22/07/2010
Nguyễn Trừ Tâm @ 16:20 22/07/2010
Số lượt xem: 583
Thư em
Thư em
Dẫu biết rằng anh rất rõ em đến từ đâu
Nhưng vẫn muốn viết vì yêu thương vời vợi
Thư em viết từ miền quê nhỏ bé
Mỏng chiều nghiêng lá lúa, bờ tre
Về quê em em hát anh nghe
Thơm điệu lý, câu vè hương lúa
lẫn mùi bùn ngập ngụa
và nắng oi giăng đẫm trưa hè
Này làng bè xa nổi ngã ba sông
Điên điển vàng bông trổ trắng trên đồng
Sắc quê thấm nồng nồi canh chua cá lóc
Mớ rau dừa, kho mắm cá bông lau
Về đi anh cho thỏa đời nhau
Lên xóm núi ta vòng tay lễ Phật
Đấng linh thiêng độ cho lời thật
Ươm duyên mình xanh thắm làng ta...
PhốChâuThưem,21-7-10
Đây là bài TT đọc nhiều lần. Chưa nói đến thủ pháp thơ; nhưng những hình ảnh làng quê thì rõ rất rõ. Hương vị ngai ngái của bùn, cái oi nồng của buổi trưa ( TT cũng có ý này trong bài Lục bát trưa hè)..ngon nhất vẫn là những món dân dã ngày nay nâng lên hàng đặc sản: bông điên điển, mắm lóc, rau dừa, cá bông lau..nếu VT là nam thì chắc cảm nhận nhiều hơn thế..nếu bình hết cái phong phú của bài này e con nhiều lắm..vài dòng nhận xét của TT ko ngoài mục đích chia sẻ với bạn thơ. Tìm cái rung động thật trong đời sống thật là điều nên làm. Bài thơ này miên man về vùng quê Nam Bộ gây một cảm giác nhè nhẹ thích thú..cảm ơn VT!
Nguyễn Trừ Tâm @ 16:15 22/07/2010
Nguyễn Trừ Tâm @ 16:20 22/07/2010
Số lượt xem: 583
Số lượt thích:
0 người
- HAI MIỀN KHÔNG NHAU ! (22/07/10)
- THƯ EM (21/07/10)
- MI XANH (21/07/10)
- Anh đừng....vay. (20/07/10)
- MI XANH (20/07/10)
Thoang thoảng hương thơm của một miền quê bình dị :
"Mỏng chiều nghiêng lá lúa, bờ tre
Về quê em em hát anh nghe
Thơm điệu lý, câu vè hương lúa..."
Chấp chới cánh cò bay lẫn trong mùi thơm của : "
Sắc quê thấm nồng nồi canh chua cá lóc
Mớ rau dừa, kho mắm cá bông lau..." Mới nghe thôi mà đã... thèm (
)
Chà ! Hôm nay em gái tôi thật lãng mạn & hồn chân thành của người con gái thôn quê Đất việt !
Rất thương những lời mộc mạc của Trừ Tâm và anh trai!
Những ngày đi hái điên điển thật là thích...
Này nhỏ em, chọc ta á
vậy thì về quê chị đi!
Muốn lắm chứ nhưng chị đâu có mời em?
Này làng bè xa nổi ngã ba sông
Điên điển vàng bông trổ trắng trên đồng
Sắc quê thấm nồng nồi canh chua cá lóc
Mớ rau dừa, kho mắm cá bông lau
Hình dung ra mà thèm, hì
.
Ôi trời, mời đó! Đây nè:
"vậy thì về quê chị đi!"
Chào các vị khách dễ thương
1 khách và 3 thành viên