Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:13 20/07/2010
Số lượt xem: 852
MI XANH
Mi xanh tận bể sóng đầy
Trong veo thấu đáy đọa đày... tình tôi…
Khép mi tôi trắng tợ vôi
Chớp mi… chao đảo trào sôi sóng lòng
Mi ơi xanh biếc sao nồng?
để tôi chết đuối…
trong dòng mắt em…
PhốChâuMixanh,11…20-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:13 20/07/2010
Số lượt xem: 852
Số lượt thích:
0 người
- TỰ TẶNG (20/07/10)
- Cơn mưa chiều ! (20/07/10)
- TỰ TẶNG (19/07/10)
- CỔ TÍCH MẠNG (19/07/10)
- TIẾC NẮNG THU PHAI (19/07/10)
để tôi chết đuối…
trong dòng mắt em…
Mắt xanh....
môi đỏ....
má hồng.
Liếc qua, liếc lại lòng dòng ... liếc ai (tới ai thì ngườiđó chết đuối) Hihi
Lòng vòng... đi hết cánh đồng
Tới nơi... phố thị kiếm... chồng... hổng ra...
(nói dùm mấy bà cô khó tính nhá)
Em tôi phải kiếm thẩn thờ mình em ?
Gái ngoan tìm chồng giữa chốn 3 quân cơ mà. Dẫn qua Chi Lăng thì nhóc quân luôn.
Này chốn ba quân... chốn ba quân
Bà cô khó tính thật khó gần
Càng ngoan càng phải tìm cho xứng
Đỉa đòi đeo hạc có vừa chân?
Đũa mốc khoái chòi mâm son
Bà cô khó tính khéo mòn cái thân
Câu ca xưa ấy vẫn còn
Mòn thân vì bởi cái "giòn" còn đâu
(Ui thầy Dương thâm thế!)
Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân !
Về Cần Thơ mà tìm ! Chắc ...đầy nhóc quân luôn ! hihi !