Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 19/07/2010
Số lượt xem: 500
TIẾC NẮNG THU PHAI
Khẽ thôi chứ dế sương, sao rên miết?
Cỏ cũng buồn nhưng nào nói gì đâu
Chỉ lặng thầm thấm… thấu sương đêm
Mỗi sớm mai xanh cho đời một chút
Kẻo mùa qua… mùa qua… vùn vụt…
Nhuốm úa tàn tiếc nắng thu phai…
PhốChâuTiếcnắngthuphai,03…18-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 19/07/2010
Số lượt xem: 500
Số lượt thích:
0 người
- ĐẾM LÁ (18/07/10)
- Độc bài thơ SÓNG TIM (18/07/10)
- SÓNG TIM (18/07/10)
- TÔI (17/07/10)
- SÓNG TIM (17/07/10)
ANH HAI
2 khách và 2 thành viên
Khẽ thôi chứ dế sương, sao rên miết?
Bận gì vậy cà ! Chờ mãi !
Mùa qua mùa cứ vậy vụt qua mau
Xuân về ta lại có nhau đấy mà
Đừng tiếc chi chút nắng vàng phai nhạt
Tinh yêu mà, lắm lúc bạc như vôi ...!
Vì trong mùa cũ tình dẫu cũ
Vẫn thấy nguyên sơ chút hương nồng!
Ô hay chứ thế, mùa với dế
Có phải chút lòng, chỉ dế thôi!!...
Chỉ mới dế thôi mà đã thế
Hết xanh mùa lại đến úa lê thê...
Úa lê thê em tìm về chốn cũ
Tìm chút xanh mùa ấp ủ bấy lâu ?
Xin chào cô PM
2 thành viên