Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 18/07/2010
Số lượt xem: 910
ĐẾM LÁ
ĐẾM LÁ
Mi gầy đếm lá mùa thu
Xếp từng nỗi nhớ kể từ có anh
Lá rơi được mấy mùa xanh
Bao nhiêu nỗi nhớ để dành... anh ơi... ?
Lá rơi...
ừ...
lá...
vẫn rơi...
Tìm chi chiếc lá khuất nơi cũ mùa?
PhốChâuĐếmlá,03...18-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 18/07/2010
Số lượt xem: 910
Số lượt thích:
0 người
- Độc bài thơ SÓNG TIM (18/07/10)
- SÓNG TIM (18/07/10)
- TÔI (17/07/10)
- SÓNG TIM (17/07/10)
- KHÊU TÀN (17/07/10)
từ lúc ...
có anh!
Đếm từng ....
chiếc lá .....
tanh bành...
lá thu.
Tanh bành bởi lá ... có anh
Trách anh sao đến tanh bành ...lá em !??
Bọn em tào lao quá thầy đừng la nghe thầy !
2 khách và 2 thành viên
"Vớt lục bát chiều
Nguyễn Đình Vinh
Buông tay vớt lục bát chiều
Để ngơ thì ít ngẩn nhiều hơn chăng
Ra về bỏ cả nói năng
Thôi đành vui với chị Hằng vu vơ
Xè xè thả giấy đề thơ
Cho ai sao nỡ hững hờ với ai
Non tơ tẽ cỏ buông hài
Rơi nghiêng cả chút nắng mai vội vàng
Ô kìa xuân ỡm ờ sang
Cánh cò gẫy, cả mơ màng cũng rơi
Trách chi một cọng rơm phơi
Tan lòng ợ cả lời mời qua mau
Đừng buông lục bát mà đau
Xáo xào nốt chút váng màu chiều qua
Môi mềm mật ướp cho ta
Giật mình bởi một tiếng gà vỡ đêm..."
Nói đừng cũng đã buông rồi
Ráng chiều trở đỏ lạc loài hoàng hôn...
ừ...
lá...
vẫn rơi...
Tìm chi chiếc lá khuất nơi cũ mùa?
Người ơi, thôi hết mất rồi
Còn đâu mà đếm lá rơi ... tan tành !
Em dành nổi nhớ phần anh
Sao không cất giữ nỡ đành thả rơi !
Lá rơi là bởi quá già
Cớ chi em trách ra là heo may.
Thu về cũng bởi Đông say
Phải đâu nắng muộn ngất ngây lạc đường.