Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:16 17/07/2010
Số lượt xem: 362
KHÊU TÀN
Chưa già nua đã cằn đã cỗi
Lá phai màu đổ lỗi tại mùa xanh
Như vết nứt lâu ngày tự vỡ
Vụt nát xòa cái gìn giữ vừa qua
Người thì xa cay đắng thì gần
Chẳng dừng được bước đời lận đận
Vì những vết tàn phai thân thể
Để cho mình vài giọt nước mắt rơi
Ta nhắm mắt trước mùa vơi
Lại xót rõ vết nhăn thời gian đó
Bỗng sợ rằng tình xa nhạt mất
Cố khêu tàn giữa đống tro xưa...
PhốChâuKhêutàn,16-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:16 17/07/2010
Số lượt xem: 362
Số lượt thích:
0 người
- TRÒ ĐÙA THIÊN SỨ (16/07/10)
- KHÔNG HỜN (16/07/10)
- NHẬN RA MÌNH (15/07/10)
- NỖI NHỚ MƯA (15/07/10)
- EM MỪNG SINH NHẬT ! (14/07/10)
Độ rày miền t mưa suốt TD a
Tạo hóa hỡi sinh ra chi ... già cỗi
Lận đận một đời nước mắt tuôn rơi
Là tội lỗi giữa ngút ngàn tội lỗi
Cố khêu chi bao nông nổi vơi đầy ?
Nơi d lại nóng nóng cháy da ! Cháy cả .... lòng người ! HiHi !
Nơi t lại mưa mưa suốt ! Mưa ướt đẫm ... lòng người ! Hihi !
Trúng , trật bỏ qua ! Hi Hi !
Không ngăn được bàn tay sóng dậy
Nhúm tro này ta khêu mãi cõi nhân gian...