Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:24 20/07/2010
Số lượt xem: 1482
TỰ TẶNG
Hồ quá lâu không ai đó tặng quà
Thôi khỏa cỏ cắm đầy bình sứ cũ
Đứng góc phòng để lòng tự nhủ
Cỏ hoang mùa dù dại cũng hay
Bó lau già vụt gió vất vơ bay
Rượu lạt
không uống
mà say
Cơn nhạt thếch đọa đày căn phòng vắng
Cắm đầu… lết phố… trong trưa nắng…
Nắng thật vàng… sao ai vắng…
gió giăng…
Dí ngón chân vạt cỏ…
Vô tình…
Hoa cỏ rớt nhớ đóa lau vừa hái
Vội quay về… mơn tay vuốt… xác xơ…
PhốChâuTựtặng,18…19-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:24 20/07/2010
Số lượt xem: 1482
Số lượt thích:
0 người
- Cơn mưa chiều ! (20/07/10)
- TỰ TẶNG (19/07/10)
- CỔ TÍCH MẠNG (19/07/10)
- TIẾC NẮNG THU PHAI (19/07/10)
- ĐẾM LÁ (18/07/10)
Chào cô Bích Vân
1 khách và 2 thành viênMới đầu thu mà đã thấy Xuân Sang
hi hi, chào thầy Sang
Ai nỡ vô tình xin một nửa
Để dành một nửa tặng VÂN THY !...
Được không cô VT ???


Kẻ đã vô tình đâu một nửa
Chút thừa dẫu có cũng chẳng cho!
Chào lão Trừ
3 khách và 2 thành viên
Tự tặng mình những gì ai không tặng
Nhận quà rồi mà lòng vắng gió giăng ?
Nghe trống rỗng giữa căn phòng trống trãi
Lòng với lòng ve vuốt những xác xơ ...?
Ừ thì thế xác xơ nào ai muốn
Ta vấn lòng tự tặng chính mình thôi