Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:35 21/07/2010
Số lượt xem: 213
THƯ EM
Dẫu biết rằng anh rất rõ em đến từ đâu
Nhưng vẫn muốn viết vì yêu thương vời vợi
Thư em viết từ miền quê nhỏ bé
Mỏng chiều nghiêng lá lúa, bờ tre
Về quê em em hát anh nghe
Thơm điệu lý, câu vè hương lúa
lẫn mùi bùn ngập ngụa
và nắng oi giăng đẫm trưa hè
Này làng bè xa nổi ngã ba sông
Điên điển vàng bông trổ trắng trên đồng
Sắc quê thấm nồng nồi canh chua cá lóc
Mớ rau dừa, kho mắm cá bông lau
Về đi anh cho thỏa đời nhau
Lên xóm núi ta vòng tay lễ Phật
Đấng linh thiêng độ cho lời thật
Ươm duyên mình xanh thắm làng ta...
PhốChâuThưem,21-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:35 21/07/2010
Số lượt xem: 213
Số lượt thích:
0 người
- MI XANH (21/07/10)
- Anh đừng....vay. (20/07/10)
- MI XANH (20/07/10)
- TỰ TẶNG (20/07/10)
- Cơn mưa chiều ! (20/07/10)
Xin chào mọi người
2 khách và 3 thành viên
Cô Bích Vân sưu tầm tranh mê thiệt!