Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:02 26/05/2010
Số lượt xem: 543
THÔI ĐỔ BỆNH RỒI
Dỗi người không đến không được gặp
Sao chẳng chịu đi để gặp người?
Vô cớ giận… hờn… cười… gào… khóc
Thôi đổ bệnh rồi… chắc tương tư?!
PhốChâu,21-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:02 26/05/2010
Số lượt xem: 543
Số lượt thích:
0 người
- NÍU CHÚT XANH MÙA (26/05/10)
- THU ĐỎ (25/05/10)
- MÃI CHỜ ĐỢI NHAU ! (24/05/10)
- TÔI BÈN LÀM THƠ (24/05/10)
- CON ỐC MƯỢN HỒN (24/05/10)
Chào TS, hôm nay t mệt quá phải đi nghỉ đây
2 khách và 2 thành viên
Chúc Vân Thy....khỏe, nghỉ ngơi và thanh thản.
Uống thuốc đi em...anh về rồi
"Đổ bệnh..." làm em khổ qúa thôi
"Tuơng tư..." căn bênh xuyên thế kỷ
Có anh...chữa...em sẽ...khỏe người !!!
Hôm nay em đổ bệnh rồi
Tại trời xui khiến em thời ... tương tư