Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:18 24/05/2010
Số lượt xem: 602
MÃI CHỜ ĐỢI NHAU !

Ta đợi anh trong không gian cựa quậy
Đêm vắng lặng ngóng về nơi xa xôi ấy
Trên đất lạ dễ lầm đường lạc lối
Đêm trở mình thức dậy một niềm tin
Ta chờ anh như bao ngày thương nhớ
Nghe gió thổi ngỡ gió thì thầm muôn lối
Nghe sóng vỗ ngỡ lời yêu nhắn tới
Nghe lòng mình rạo rực mãi không ngơi !
Ta chờ anh như anh đợi chờ ta
Biết bao lần ta xa nhau vạn ngã
Dẫu biết vậy chưa một ngày xa lạ
Bởi tình yêu nhen nhóm mãi trong tim !
(CHIỀU SÔNG THU - 2010 ) THU XA XÔI

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:18 24/05/2010
Số lượt xem: 602
Số lượt thích:
0 người
- TÔI BÈN LÀM THƠ (24/05/10)
- CON ỐC MƯỢN HỒN (24/05/10)
- THU RIÊNG (22/05/10)
- ĐỂ LẠI (22/05/10)
- Đọc bài thơ Vết hằn trên cát (22/05/10)
Ta đợi anh trong không gian cựa quậy
Đêm vắng lặng ngóng về nơi xa xôi ấy
Trên đất lạ dễ lầm đường lạc lối
Đêm trở mình thức dậy một niềm tin
TD lâu lâu trình ... làng một bài ! Hi Hi !
"Không gian.. "nào" cựa quậy..." đó em ?
Sao " vắng lăng..." đừng bắt chờ thêm
"Trên đất lạ..." làm gì cũng vội
"Đêm trở ..." về chỉ thấy"...mình...."em ???!
Trên đất lạ không gian luôn cựa quậy
Làm lòng em chết lặng đấy người ơi ?
Trên đất lạ anh làm sao không vội
Đêm trở mình nghe tiếng vọng từ em ... ?
Có vậy không ? Hi Hi
Nghe sóng vỗ ngỡ lời yêu nhắn tới
Nghe lòng mình rạo rực mãi không ngơi !
Ghê quá nhỉ
Dẫu biết vậy chưa một ngày xa lạ
Bởi tình yêu nhen nhóm mãi trong tim !
" Mãi mãi chờ..." biết đến bao giờ ?
Nhanh nhanh hơn...yêu...là CÔNG NỢ ..
Trả se xong...cả hai thấy ...yên lòng
"Mãi mãi chờ..." anh khát đến bao giờ !!!?