Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:16 24/05/2010
Số lượt xem: 915
CON ỐC MƯỢN HỒN
Như con ốc mượn hồn trên bãi cát
Em oằn mình khao khát mảnh tình riêng
Con ốc kia mơ ước bức tường thành
Tìm chút ấm trong cái làn vỏ bọc
Em biến cho cái vỏ vô hồn lăn lóc
Phút chốc thành giao mảnh tình đêm
Em – con ốc mượn hồn độc ác
Nhập tường thành đâm nát tim anh!
PhốChâuConốcmượnhồn,22-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:16 24/05/2010
Số lượt xem: 915
Số lượt thích:
0 người
- THU RIÊNG (22/05/10)
- ĐỂ LẠI (22/05/10)
- Đọc bài thơ Vết hằn trên cát (22/05/10)
- VẾT HẰN TRÊN CÁT (21/05/10)
- SAO CHẲNG LÀ EM (21/05/10)
Chào TS:
1 khách và 2 thành viên
Có con ốc nhỏ...bên thành
Một năm lăn lóc....để dành cho ai
Cảnh xa...mơ trong đêm dài
Bao nhiêu nỗi nhớ...gửi hoài "tình đêm..."
Ốc hiền....."độc ác..." đâu em !!!
'Giận cá chém thớt.." không nên em à
Sinh một năm....đã nhiều quà !!!
Gửi em mấy chữ...ĐỂ MÀ...nhớ nhau !!!
Chào mọi người:
1 khách và 4 thành viên
Ừ thì chỉ có anh nói thế
miệng đời nào... tha thứ đâu anh!
Ốc hiền...độc ác đâu em ?
'Xuân Hương...' nữ sĩ quá quen thói đời !
CON nhiều lắm...NGƯỜI ít thôi !
Ốc em mượn hồn đâm nát tim anh
Ai bảo anh nhập tường thành làm chi ?
Tim anh...dù nát...vì em
Hồn anh mãi sống....để thêm QUÝ TÌNH
Thăm Vân Thy. Hôm nay tổng kết, mết quá trời luôn. Chào Tiến sĩ CQT nhé.
2 khách và 2 thành viên