Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:52 24/05/2010
Số lượt xem: 374
TÔI BÈN LÀM THƠ
chỉ biết cười thôi
đâu biết nói gì
Em tôi là thế
Biết cười vậy thôi!
Ai đỏ vành môi
Ai hồng đôi má?
Ai người xa lạ?
Dần dà thành... quen.
Khi phố lên đèn
Em tôi bẽn lẽn
Mơ vòng tay yêu...
Để tôi bao chiều
Xốn xang lối hẹn
Lửa nồng... duyên bén...
Tôi bèn... làm thơ!
PhốChâuTôibèn...làm thơ!24-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:52 24/05/2010
Số lượt xem: 374
Số lượt thích:
0 người
- CON ỐC MƯỢN HỒN (24/05/10)
- THU RIÊNG (22/05/10)
- ĐỂ LẠI (22/05/10)
- Đọc bài thơ Vết hằn trên cát (22/05/10)
- VẾT HẰN TRÊN CÁT (21/05/10)
Lang thang trên web
Học hỏi, kiếm tìm
Tình cờ bắt gặp
Trang toàn tặng thơ
Gió, mây, trời, nước
Hờn giận... vu vơ
Thế nên tức cảnh
Tôi bèn... làm thơ
Xin chào:
2 khách và 3 thành viên